KINH MÂN CÔI- KINH TỎA SÁNG

Đến trước tòa Đức Mẹ Mân Côi

Mẹ ơi, con đến trước tòa

Quỳ trước nhan Mẹ thành tâm hướng lòng

Mượn lời thiên sứ tháp tòng

Cùng chúc ngợi Mẹ, xin thưa cùng Bà

Kính mừng ân phúc chói lòa

Ma-ri-a danh Mẹ, thật là hiển vinh

Sứ thần cung kính truyền tin

Chuyển Lời Thiên Chúa, trao “TIN” cho Bà

Bà có phúc lạ cao xa

Được làm Thánh Mẫu thật là huyền siêu

Sẽ sinh “Con Một” thương yêu

Là Chúa CỨU THẾ chính điều “HỨA”  ban

GIÊSU phúc lạ chứa chan

Vì , Bà phúc lạ hơn hàng thánh nhân

Đầy ơn cực trọng muôn phần

Chúa Trời thương đoái hồng ân đời đời

Mẹ hiền cung kính đáp lời

Bởi đâu, tôi được sứ thần viếng thăm

Mang Lời Thiên Chúa truyền tin

Phận hèn tôi tá, tôi xin vâng lời

Tiếng thưa, Mẹ vừa dứt lời

Thánh Thần ngự xuống ở nơi “Cung Lòng”

Cung Lòng vẹn sạch khiết trinh

Ngôi Hai cư ngụ an bình Mẫu Thân

Từ giây phút ấy thật là

Tràn đầy diễm phúc cho Bà từ đây

Lòng Mẹ, dạ Chúa ngất ngây

Bởi vì , ân sủng cao dày trên không

Cung kính hết dạ Mẫu Tâm

Bởi vì, Mầu Nhiệm “trong lòng” Mẹ mang

Sứ vụ Mẹ thật cao sang

Mang Thai Thánh Tử huy hoàng xiết bao !

Vì, Mẹ không chút tự hào

Vì, Mẹ chẳng chút tự cao trong lòng

Vì, Mẹ khiêm ái thong dong

Khiêm cung từ tốn trong lòng thanh cao

Ngôi Hai an lạc xiết bao !

Vì, bởi có Mẹ là Bà “khiêm cung”

Mầu nhiệm cứu độ lạ lùng

Từ đây sẽ được cao trùng phát huy

Mẹ đã cộng tác “chi li”

Mầu nhiệm cứu chuộc Nữ Tỳ Ba Ngôi

Ơn Mẹ cao ngất tầng Trời

Mẹ cùng cộng tác, “Ngôi Lời khổ đau”

Tình yêu tự hiến cao sâu

Để nhân loại được nhiệm mầu thứ tha

Ơn Mẹ thật là bao la

Đứng sau ơn Chúa thật là huyền siêu

Hội Thánh suy biết ơn nhiều !

Cùng chúc ngợi Mẹ tín điều trọng cao

“MA-RI-A THÁNH MẪU CHÚA TRỜI”

Cầu cho chúng con, vòng đời tội khiên

Hiện tại, tương lai triền miên

Khỏi vòng hình phạt tội khiên đời đời

Mẹ ơi, con đến trước tòa

Mân Côi, Mẹ dạy đọc cho rõ lời

Xin Mẹ thương hết mọi người

Từ người góa bụa, đến người neo đơn

Người già mất sức kiếm cơm

Người trẻ gặp nạn, xin ơn giải nàn

Trẻ em côi cút lầm than

Xin Mẹ Cứu Giúp ban tràn tình thương

Xin Mẹ can thiệp nhiễu nhương

Phận người, nhiều kiếp vấn vương lỗi lầm

Thiếu cơm, hụt áo lạnh thân

Có người trợ giúp an thân lữ hành

Kính Mừng xưng Mẹ vang danh

Kinh Mân Côi,

Lời Kinh tỏa sáng Thiên Đàng là đây

Kinh Mân Côi,

Xin Mẹ hộ độ an lành thế nhân./. Amen

 

Tháng Mân Côi 2020

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts